Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 5/2012
Album Mới
Bài Mới
- Đức Maria, Mẹ Lòng Thương Xót Chúa!
- ĐTC: Lời cầu nguyện giúp thắng vượt mọi sợ hãi nô lệ và rộng mở cho mọi thụ tạo
- Một tầm nhìn đại kết về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch Thiên Chúa và trong hiệp thông các thánh
- Bắt đầu lại
- Tác động của thần khí
- Chúa Giêsu lên trời
- Khát vọng lên trời
- Quyền năng của Thiên Chúa
- Cầu nguyện theo các thư của thánh Phaolô
- Nam Hàn: Caritas giúp đỡ Phi Châu
- Papua New Guinea: Một phó tế giỏi đá bóng của đội tuyển trường Đại học Giáo Hoàng Urbanô
- Nói thêm về việc nâng cao Mình Máu Chúa và Kinh Nguyện Thánh Thể IV
- Thánh lễ cho các em Rước Lễ Lần Đầu tại Auburn, Seattle
- Các sợ hãi và chờ mong của Giáo Hội công giáo Pháp
- Chấm dứt kiện tụng giữa Tòa Thánh và hãng quảng cáo Benetton
- Chúa Là Mục Tử Chăn Dắt Con!
- ĐTC thăm viếng Milan nhân dịp Đại Hội Thế Giới về Gia Đình
- ĐTC: sự giao phó công dân Ki-tô hữu phải tôn trọng niền tin của người khác
- Phật Giáo Nam Hàn chìm trong đau buồn vì vụ tai tiếng đánh bạc của sáu nhà sư
- “Luật đất đai hiện hành, vừa đi ngược tự nhiên, vừa không tôn trọng Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền”
Sách Online
Ngọc khánh thành hôn, ơn huệ của Thiên Chúa
§ Gioan Lê Quang Vinh
“Anh hùng lỡ vận lên rừng đốt than, thầy tu lỡ vận lang thang vào rừng”. Nhờ lang thang vào rừng đãi vàng tìm ngọc thời khó khăn gian khổ không được tiếp tục đời mục vụ mà cha chủ tế hiểu được vàng ngọc quí giá chừng nào, “sự đồng cảm trên đường tìm ngọc còn quí hơn”, và như thế, ngài cảm được Lời Chúa “Nước Trời giống như viên ngọc quí”. Lời thơ dí dỏm của cha chủ tế Giuse Nguyễn đình Nhiệm và cách trình bày lời Chúa sống động trong bài giảng lễ Ngọc Khánh Thành Hôn của ông bà cụ Phanxicô Xaviê Hoàng Xuân Huệ đã làm cộng đoàn cảm nghiệm được ý nghĩa sâu xa của ngày lễ này.

Cụ ông Phanxicô Xaviê Hoàng Xuân Huệ và cụ bà Anna Đoàn thị Lự đã ngoài 80 và thành hôn đúng 60 năm (1949-2009). Trong suốt quãng đời dài ấy, ông bà đã tìm được nhiều viên ngọc quí cho đời mình. Ý chính của cha chủ tế làm chúng tôi nhớ mãi: tình yêu là viên ngọc quí, ông bà là viên ngọc của nhau, và tình cảm yêu thương nâng đỡ nhau trên đường đi cũng là viên ngọc quí. Và cuối cùng, hai người cùng giúp nhau tìm viên ngọc Nước Trời.
Thật ý nghĩa và cảm động khi được tham dự Thánh Lễ Ngọc Khánh thành hôn của ông bà. Càng cảm động hơn khi vị linh mục vì lòng yêu mến anh em và yêu quí ý nghĩa Ngọc Khánh mà một mình một ngựa đường xa đến dâng Thánh Lễ và chia sẻ đầy lửa mến yêu.
Sáu muơi năm sống trong hôn nhân hạnh phúc, theo lời Cha chủ tế, ông bà đã di chuyển quá nhiều, di chuyển địa lý, từ Quảng Bình vào Đà nẵng, xuống vùng Bốn ở miền Tây, rồi lên định cư nơi xứ Tam Thái, giáo phận Xuân Lộc. Ông bà đã di chuyển về lịch sử: chứng kiến bao thăng trầm của xã hội và lịch sử. Ông bà đã di chuyển tâm lý, từ rung động đầu đời, tình yêu son trẻ, yêu thương nồng thắm cùng những khó khăn của đời sống hôn nhân cho đến tình yêu đậm đà ở tuổi già. Và bao nhiêu những di chuyển khác nữa.
Phải chăng ông bà cụ Hoàng Xuân Huệ - Đoàn thị Lự là hình ảnh Abraham và Sarah ra đi theo lời gọi và lời hứa đầy yêu thương của Thiên Chúa?
Hạnh phúc của ông bà là chín người con đã trưởng thành, có gia đình êm ấm, con cái ngoan hiền, thành công và nhất là ai cũng sống đạo sốt sắng. Thông gia của ông bà có ông bà cố Phạm Kim Ngọc bào đệ Đức Cố Giám Mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, cũng có người ngoài Kytô giáo nhưng sống đời sống tốt lành và vui lòng cho con cái theo Đạo Chúa, Đạo của Tình Yêu. Dược sĩ Phêrô Hoàng Kim Dũng, con trai ông bà, nói: “Ông bà sinh được chín người con, và có những người con sinh ra trong đức tin”. Chúng tôi nhớ lại Lời Kinh Thánh: “Đây dòng dõi những người tìm Chúa”.
Trong xã hội và cả trong Giáo Hội, không có nhiều những cặp vợ chồng có dịp mừng Ngọc Khánh Thành Hôn, do đó mà chúng ta trân trọng lễ này biết bao. Ước chi các mục tử chú ý vun trồng ơn gọi hôn nhân bằng nhiều phương thế để Viên Ngọc Nước Trời hình thành ngay trong đời sống gia đình tại thế.
Ước chi các lớp giáo lý hôn nhân không chỉ là hỏi thưa với những bài soạn đơn giản, mà là trình bày sống động Lời Chúa cùng những đòi hỏi êm ái của hôn nhân Kytô giáo, cho mọi người ý thức chọn lựa của mình.
Ước chi mục vụ gia đình được chú trọng và những người làm mục vụ gia đình không vì danh tiếng, lợi lộc riêng, không làm “ra vẻ” bề ngoài làm cho các thành viên chán nản như đã từng xảy ra đây đó. Nếu các vị mục tử biết dùng người thì mục vụ gia đình sẽ là nhân tố làm cho các gia đình tăng trưởng thực sự.
Ước chi các mục tử quan tâm nhiều đến những lễ kỷ niệm gia đình. Ước chi các ngài khích lệ và quan tâm đến lễ kỷ niệm thành hôn năm năm mười năm, hai mươi năm, Ngân Khánh, Kim Khánh… nhiều hơn. Người Tây phương có lễ kỷ niệm hàng năm (một năm lễ Giấy, hai năm lễ Bông, ba năm lễ Da, bốn năm lễ Hoa, năm năm lễ Gỗ, sáu năm lễ Sắt… cho đến lễ Ngọc sáu mươi năm). Trong xã hội Việt nam ngày nay, có những cặp vợ chồng khi chưa đến lễ Giấy đã có lễ bong bóng xà phòng bay lên nổ tung!
Lạy Mẹ Maria là người phụ nữ gương mẫu đã sống đời gia đình vô cùng hạnh phúc và ý nghĩa, xin Mẹ cùng với Thánh Giuse chúc lành cho mọi gia đình Việt Nam chúng con, đặc biệt cho gia đình ông bà cụ Phêrô Hoàng Xuân Huệ nhân dịp đặc biệt này.

Đọc nhiều nhất
Bản in 21.07.2009. 23:12



