Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 5/2012
Album Mới
Bài Mới
- Các sợ hãi và chờ mong của Giáo Hội công giáo Pháp
- Chấm dứt kiện tụng giữa Tòa Thánh và hãng quảng cáo Benetton
- Chúa Là Mục Tử Chăn Dắt Con!
- Giáo Hội công giáo Anh và Thế Vận Hội Olympic tại Luân Đôn
- ĐTC thăm viếng Milan nhân dịp Đại Hội Thế Giới về Gia Đình
- ĐTC: sự giao phó công dân Ki-tô hữu phải tôn trọng niền tin của người khác
- Phật Giáo Nam Hàn chìm trong đau buồn vì vụ tai tiếng đánh bạc của sáu nhà sư
- “Luật đất đai hiện hành, vừa đi ngược tự nhiên, vừa không tôn trọng Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền”
- Hai Thầy GP Thanh Hóa được truyền chức Phó Tế tại Roma
- Hát để ca tụng ai?
- Nhóm Trường Thi Fatima mừng lễ Quan Thầy
- 700 con hoa trong ngày dâng hoa kính Mẹ tại giáo xứ Liên Nghĩa - Thanh Hóa
- Giới Răn Yêu Mới Chúa Giêsu Ban
- Giới Răn Yêu Mới Của Chúa Giêsu
- Giáo Hội công giáo Anh và Thế Vận Hội Olympic tại Luân Đôn
- Lạy Mẹ Maria không hề vướng mắc tội lỗi, xin cầu cho chúng con đang chạy đến cùng Mẹ!
- Hiệp nhất
- Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội – cội nguồn của ánh sáng nội tâm
- Nước Mỹ dưới mắt một tổng giám mục Công Giáo Hoa Kỳ (2)
- Giám mục cao niên nhất thế giới
Sách Online
Giới trẻ Công giáo Sri Lanka phục vụ bữa ăn cho Phật tử hành hương
§ UCAN
KULIYAPITIYA, Sri Lanka (UCAN 23-6-2008) -- Những người Công giáo trẻ ở Sri Lanka dùng khuôn viên giáo xứ của mình để phục vụ thức ăn cho khách hành hương Phật giáo nhân dịp Poson Poya, ngày kỷ niệm Phật giáo được truyền bá vào quốc đảo này.
Poson Poya, ngày rằm tháng 6, là ngày quốc lễ và là ngày hành hương, rơi vào ngày 18-6 năm nay. Vào ngày hôm đó, Phật tử Sri Lanka kỷ niệm 2.000 năm đạo Phật được Hòa thượng Mahinda Thero truyền bá ở đây. Tu sĩ này là con trai của hoàng đế Ấn Độ Asoka.
Giới trẻ Công giáo cùng với Phật tử chuẩn bị cho bữa ăn dansal, thức ăn bố thí, trong khuôn viên nhà thờ Thánh Giuse ở Kuliyapitiya, cách Colombo 70 km về phía đông bắc. Giáo xứ này thuộc giáo phận Kurunegala.
Các giáo dân trẻ ở đây phục vụ một bữa trưa bình dân cho hơn 5.000 khách hành hương đi ngang qua nhà thờ của họ. Làm việc trong một nhà bếp làm tạm từ sáng, một số nhóm nấu cơm, trong khi các nhóm khác rửa rau chuẩn bị nấu món ca ri.
Trong khi phân phát thức ăn cho khách hành hương, Imesha Nishanthi, 19 tuổi, cho UCA News biết: “Nhiều bạn trẻ Phật giáo cũng làm việc không biết mệt mỏi cho việc phục vụ này”.
Trong số đó là R.M. Wajira Kumara, 30 tuổi, đã giúp quyên tiền cho bữa dansal. “Người Công giáo và Phật giáo làm việc với nhau vì mục đích chung là việc làm tuyệt vời … việc làm thành công và năm tới chúng tôi sẽ làm lại”, anh nói với UCA News.
Hòa thượng Diyadora Suneetha Rathana Thero, một tu sĩ Phật giáo ở gần đó, đồng ý cho rằng món dansal “đặc biệt vì nó được tổ chức bởi một nhóm bạn trẻ Công giáo do một linh mục đứng đầu”.
Tu sĩ đánh giá cao sự hòa hợp cộng đồng ở đây. Ông nói: “Mọi người đóng góp lương thực và tiền của cho dịch vụ này, không phân biệt tôn giáo. Đích thân tôi chứng kiến thiện ý và nhiệt tình của họ”.
“Đây là nhu cầu cấp bách. Điều mà đất nước hiện đang cần là hòa bình, tứ hải giai huynh đệ. Những nỗ lực như thế sẽ đem họ đến gần nhau. Ở đây nhóm Công giáo đã làm gương”, hòa thượng Rathana phát biểu với UCA News.
Tu sĩ này đã tháp tùng cha phó Neil Chryshantha Dabarera và các bạn trẻ khi họ đến từng nhà quyên góp đồ ăn để nấu bữa dansal.
Cha Dabarera, người hướng dẫn các bạn trẻ Công giáo tổ chức sự kiện này, mô tả ngày hôm đó là ngày “đặc biệt” đối với người Công giáo trong vùng đa số Phật giáo này, người Công giáo chỉ chiếm khoảng 3% dân địa phương.
“Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên một tu sĩ Phật giáo cùng một nhóm bạn trẻ Công giáo tham gia tổ chức một bữa dansal trong giáo phận Kurunegala”, cha Dabarera nói với UCA News.
“Trong quốc gia chúng ta người ta nói nhiều về hòa bình, nhưng chỉ trên môi miệng. Chúng ta phải tham gia các hoạt động như thế này, để mọi người gạc bỏ tất cả những điểm bất đồng mà đến với nhau. Đây là cách tốt để quên đi những bất đồng của chúng ta và thúc đẩy tình huynh đệ”, ngài bình luận.
Cụ Marshal Perera, một người Công giáo 79 tuổi, cũng nhận thấy bữa ăn dansal là “một bước tiến nhỏ hướng tới thúc đẩy hòa bình trong nước bị chiến tranh tàn phá này”.
Trong khi đó, các bạn trẻ Công giáo tại nhà thờ Thánh Sebastian ở Katuneriya, giáo phận Chilaw, cách Colombo 60 km về phía bắc, cũng tổ chức một bữa ăn dansal tương tự.
Đọc nhiều nhất
Bản in 30.06.2008. 02:04



